Phỉnh trẻ chôm trâu

Thứ sáu, 13/02/2015 11:53

(Cadn.com.vn) - Dù tuổi tác cách nhau gần 1 giáp, nhưng đôi bạn “cùng lùi” Lê Văn Đề (1994, trú xóm 13, xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Nghệ An) và Phan Văn S. (2003, trú cùng xã) lại tình như thủ túc. Thân thiết đến nỗi, chỉ cần “huynh” Đề mở lời là “đệ” S. nghe.

Ngày 14-1 tầm 17 giờ, S. đến nhà Đề chơi. “Nhàn cư vi bất thiện”, lại đang lúc thiếu tiền tiêu Tết nên Đề nảy sinh “tối kiến” là trộm trâu bán. “Tối kiến” này được Đề đưa ra bàn bạc và rủ S. tham gia. Ban đầu S. cũng ngại, bảo rằng “Tết nhất đến nơi, lỡ vô  khám ngồi thì nhọc lắm!”, nhưng được Đề giải thích: “Chú còn nhỏ tuổi không bị tù tội đâu mà sợ. Với lại chú còn nhỏ, dắt trâu đi giữa đồng không ai nghĩ là trộm đâu. Còn việc bán trâu thì để anh lo. Số tiền bán được sẽ cưa đôi, tha hồ mà chơi game, tiêu Tết”. Nghe thấy sướng tai, S. nhận lời! Theo đó, Đề bàn  với S. ra cánh đồng ở xóm 15, xã Nghi Vạn, nếu trông thấy nhà nào thả rông trâu thì dắt trộm đến khu vực ngã tư xóm 5, xã Đại Sơn, H. Đô Lương, rồi gọi điện cho Đề. Sau khi thống nhất kế hoạch, S. ghi lại số điện thoại của Đề và ra về. Tuy nhiên, do nghe không rõ, S. đã ghi sai số.

Theo kế hoạch, 16 giờ ngày 15-1, S. đi bộ ra cánh đồng ở xóm 15, xã Nghi Vạn để “nghía” trâu, còn Đề thì vẫn vác cuốc ra đồng làm cỏ lúa để tạo chứng cứ... ngoại phạm. Tại cánh đồng xóm 15, S. phát hiện một cặp trâu mẹ, nghé con của gia đình chị Nguyễn Thị Mến (1977, trú xóm 15, xã Nghi Vạn) đang gặm cỏ, liền tiến lại xâu mũi và dắt đi. Với vẻ “hồn nhiên như cô tiên”, S. ung dung dắt trâu vượt quãng đường xa mới tới được xóm 1, xã Đại Sơn, H. Đô Lương. Như đã hẹn, S. vào nhà dân mượn điện thoại để gọi cho Đề. Tuy nhiên, do số điện thoại không đúng nên không liên lạc được. Không còn cách nào khác, S. phải dắt trâu về cánh đồng xóm 16, xã Nghi Vạn và đi tìm nơi ngủ qua  đêm.

Lê Văn Đề.

Về phía gia đình chị Nguyễn Thị Mến, sau khi phát hiện mất cả cặp “đầu cơ nghiệp” đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả nên phải nhờ đến Ban CAX Nghi Vạn.

Nói về S., sau một đêm chờ đợi tin tức của Đề nhưng không được, nên quyết định dắt trâu đến chợ trâu ở xã Đại Sơn, H. Đô Lương để bán. Khi mọi người đang bán tín bán nghi về sự việc một cậu bé mới 12 tuổi đầu mà dắt trâu mẹ và nghé con ra chợ bán thì cũng là lúc lực lượng CAX Nghi Vạn xuất hiện bắt quả tang và đưa về làm rõ. Khi biết S. bị bắt, biết rằng mọi chuyện sẽ bại lộ, Lê Văn Đề đã đến Ban CAX Nghi Vạn để tự thú. S. còn đang tuổi vị thành niên nên được giao cho gia đình và địa phương quản lý, giáo dục.

Hiện CQĐT CAH Nghi Lộc khởi tố Lê Văn Đề về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

X.S